Hoc xong...Thi xong...di lam kiem tien de chanh voi doi coi...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 01:37 04-03-2009

Những cơn gió mùa xuân vô tình đã biến mất

Chỉ còn lại đây những chiếc lá vàng

Nơi con tim anh ngủ quên lặng lẽ

Và rồi ...em đến,

Khóc mướt trên vai anh

Tâm hồn anh lại nổi sóng

Biển tình anh lại dạt dào

Từng ngọn thủy triều như vồn vã

Cuốn hết cõi lòng u mê.

Xong...

Em lại khóc trên vai anh ướt đẫm

Rồi hững hờ tan biến như sương mai

Con người ta điên cuồng da diết

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn khóc tình đời...

TSD

  • Báo cáo

    stork_cute 20:50 26-04-2009

    tình là chi mà khiến con người ta sống chết có nhau ,thiên nam địa bắc song phi nhạn sứ hận miên miên vô tuyệt kì....ai ya... đây là chuyện tình lâm li bi đác của Lí Mạc Sầu nè hihi!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28