Thư mục: Thơ |
Em thật lòng
Người cho là ảo ảnh
Nhưng bảy sắc cầu vồng đẹp phải không anh!
Đó là những sắc màu không thể để dành nên mất đi đành ngậm ngùi nuối tiếc.
Xa nhau rồi biền biệt một đường cung
Đưa nỗi nhớ chập chùng
Vào tận cùng sâu thẳm một miền mưa…….
Tigon






phambachieu 11:41 29-11-2009
van viet 11:27 29-11-2009
Bella Swan 11:15 29-11-2009
Lan Anh 10:32 29-11-2009
chao ban entry hay lam, moi ban sang nha mình choi nhe
CUA ĐỒNG KINH BẮC 10:09 29-11-2009
Sang chơi xứ Bắc Đông Ngàn
Hồng tươi thắm đỏ ngập tràn hương bay
Một ly ca phé tràn đầy
Người đâu mà hiểu cua này thế kia?
Chắc nhà có luống cà phê
Em rang vội nhé em ghè nó ra
Nước sôi em ủ em pha
Hương nồng thoang thoảng toả ra khắp nhà
Nhớ người bạn quí ở xa
Hồng tươi 5 đoá chén trà em mang
Em mang để kết họ hàng
Em sang để đọc thơ chàng cho vui
Sao mà cũng thật giống tôi
Đi đâu tay trắng sao người ngượng ghê
Chắc là quen tính nhà quê
Người đi đằng trước quà bê theo cùng
Hi hi hi- cua già thế này mà sang tặng hoa hồng không khéo cua tái xuân thì chết)
hoanghon58 09:18 29-11-2009
Lam Hồng 23:39 28-11-2009
" Núi cao chi lắm núi ơi!
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương ...!"
Hhihiih..... Người thương là bạn tri âm - tri kỷ của văn chương Tigon nhỉ?
Dạo nì, Tigon làm thơ hay rứa...? Chúc mừng bạn nì!
Mời Tigon dùng tách cafe ngon nì nhé! Hhihiihi.....
(Cafe làm phát huy chất xám cơ mà... Hiihii....)
ManhCuong 22:31 28-11-2009
<center><a href="http://thanhng72.violet.vn//"><img src=
"http://thanhng72.violet.vn/document/show/entry_id/1930512"
width="180" height="180" border="0"></a></center>
thsngocphuong 20:47 28-11-2009
Tigon đứng ngắm ai đưa ... cầu vồng
Thuyền ai biền biệt sang sông
Bỏ quên bến cũ ngóng trông tình về
Bao giờ thuyền tỉnh cơn mê
Trở về bến cũ vẹn thề ngày xưa
Cầu vồng bảy sắc ước mơ
Người chân thiện mỹ sao giờ cô đơn ...
hoanghon58 20:26 28-11-2009
Thương em, em rất thật lòng
Câu thơ có sắc đường cong cầu vồng
Muốn làm tia nắng mùa đông
Để đem sưởi ấm má hồng cho em!
Love story 18:38 28-11-2009
Chúc chị cuối tuần HP
c0p 86 18:12 28-11-2009
nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
nhớ ai vào blog viết thành bài thơ
CUA ĐỒNG KINH BẮC 14:01 28-11-2009
Mơ về quá khứ xa xưa
Giấc mơ còn đó người chưa trở về
Con tim sầu muộn tái tê
Mà sao chẳng thấy người về trong tìm
Lang thang ta quyết đi tìm
Vần thơ viết giở lặng im thủa nào
Người ta có nhận có trao
Còn tui thì chỉ khát khao đợi chờ
Cuộc đời sao lắm ngây thơ
Tưởng là ngốc nghếch đến giờ,nhưng không?
Chuyện xưa còn giở trong lòng
Cớ sao ta lại để má hồng tím thâm?
Chiều chiều ra ngắm gió đông
Thấy lòng se lạnh mà không thấy người
Bạn thân ta mấy khi ngồi
Nhưng mà đã nhận mấy lời gửi trao
Để cho lòng dạ xôn xao
Để tim heo hắt máu trào hồng tươi
Phương xa có cánh chim trời
Có người tri kỷ có người tri ân
Mong rằng ta mãi bạn thân
Bên trang blog mà gần gần nhau
Làm cho tan biến nỗi đau
Nụ cười lại nở cùng nhau tỏ bày
Tin nhắn thời đại hôm nay
Sao mà nhanh thế?trầu này gặp cau
Hồng tươi thắm đỏ môi nhau
Vui vui ta thả mấy câu ân tình
Trúc xinh chẳng đứng một mình
Người xinh ta cứ để tình đậm sâu
Chúc cho bè bạn ân sâu
Dòng sông in bóng trên cầu đợi ai?
Tigon_18017414:13 28-11-2009
Mong rằng ta mãi bạn thân
Bên trang blog mà gần gần nhau
Làm cho tan biến nỗi đau
Nụ cười lại nở cùng nhau tỏ bày
Tin nhắn thời đại hôm nay
Sao mà nhanh thế?trầu này gặp cau
Hồng tươi thắm đỏ môi nhau
Vui vui ta thả mấy câu ân tình
CUA ĐỒNG KINH BẮC 13:48 28-11-2009
CHUC CHO BE BAN THOA LONG SANG NHAU
Tigon_18017413:51 28-11-2009