Lòng chênh vênh..Gió nhẹ thoảng..Cứ ngỡ là bảo giông!

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Góc thơ |
Đăng ngày: 15:37 21-11-2009


Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ

Để dành cho kỷ niệm đã mù xa

Khi mưa ướt những con đường phượng đỏ

Bao vui buồn chật kín cả tâm tư

Người hồi ấy mộng mơ nhiều như thế

Suốt tháng năm không biết một chút sầu

Ta hồi ấy quá ngu ngơ là thế

Mến một người mà chẳng biết vì đâu

Duyên mới trổ bằng lăng còn phong nhụy

Mấy mùa ve nào mở được đôi lời

Dồn nén lại chờ ngày hương ngát ấy

Chưa nghe lòng lo sợ cánh chim bay

Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ

Chút gì xưa mà ngoảnh lại còn buồn

Ta chẳng kịp nói vài câu thuở đó

Thì mỗi người vời vợi ở một phương

-Vũ Ngọc Tuyền-

  • Báo cáo

    QuangMinh 18:43 22-11-2009

    tuần mới nầy lộc đến nhà ai

    chúc vui vẻ tràn đầy hạnh phúc

     

  • Hoài Niệm

     

    Mây hoang đưa nắng qua thềm
    Miếng trầu cánh phượng ai têm khô rồi…

    Con đường ngõ vắng nhà tôi
    Bước chân hoang lẻ đóm rơi ngập vườn….

    Nghe như từng trận mưa tuôn
    Đường trơn não ruột khúc buồn chia ly…

    Đầu đường cái giếng em về
    Xưa hoa gạo đỏ lập loè cả thôn…

    Bận gì một thúng xôi ngon
    Mà sao nỡ để trăng non một mình...

    Ầu ơi... vọng tiếng ru tình
    Trăng phơi trắng cả sân đình, ao sen....

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    rosemask 18:21 22-11-2009

                            ...    

                   là như thế nào nhỉ..dường như quen quen ,lạ lạ...và có gì đó xa xôi trong kí ức..

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    - L.Y.R - 18:04 22-11-2009

    bạn à

     

    hoài niệm còn hơn cả 1 kỷ vật

    cất đâu đó

    rồi đem ra lau khô chỗ bám bụi ...

     

    ...

     

    Đừng để hoài niệm xa

     

    ... nhé !

  • Báo cáo

    Kẻ gàn 17:52 22-11-2009

    Bài thơ hay quá.

    Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
    Chút gì xưa mà ngoảnh lại còn buồn
    Ta chẳng kịp nói vài câu thuở đó
    Thì mỗi người vời vợi ở một phương



    Chúc em luôn vui nhé.
  • Báo cáo

    LQA 16:36 22-11-2009

    Bất chợt.

    Ta yêu tuổi mình.

    Tháng ngày hoài mong.

    Sau này là cũ kĩ.

    Ai không có một thời..

  • Báo cáo

    Alone and Helpless 12:25 22-11-2009

      Cuối tuần vui vẻ 
  • Báo cáo

    Cỏ 02:33 22-11-2009

    đã accept
  • Báo cáo

    Cỏ 02:33 22-11-2009

    chơi vơi trong dòng ng qua lại
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    HOANGCONGTU 17:34 21-11-2009

    Hic... Bất chiến tự nhiên lại... được tem chớ!
  • Thư mục: Một chút |
    Đăng ngày: 17:23 20-11-2009
    Chiều nay..     em cố tình đi ngang qua trường cũ...     Từng dòng người ra về trong màu áo trắng tinh      ..Em thoáng thấy dáng t...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Một chút |
    Đăng ngày: 20:17 16-11-2009
    Im lặng Có một người im lặng Im lặng Có hai người im lặng Cơn mưa nhỏ Chiếc lá nhỏ Rơi... Cửa kính nhòa hay mắt lệ nhòa? Nhìn chẳng rõ phố ...
    Lời bình (25) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Góc thơ |
    Đăng ngày: 22:30 14-11-2009
    Nhớ nhau nhiều vô ích phải không anh? Em - con bé giã từ ngây thơ sớm! Mùa thu qua cho đông về nhen nhóm Dậy thì xuân trong thấp thỏm lòng mình Nhớ nhau nhiều cũng ngần ấy vô tì...
    Lời bình (14) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Một chút |
    Đăng ngày: 12:34 13-11-2009
    Thời gian trôi,từng ngày trôi... Đông đang đến,đến từng ngày gần thật gần.. Tự nhiên bâng quơ chợt hỏi mình hạnh phúc là gì nhỉ? Có người hạnh phúc khi họ đc đáp ứng đầy đủ v...
    Lời bình (18) | Trích dẫn (0)

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

 

R H
G S
B V

#