Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 23:50 19-06-2009
KHI EM RA DI

Khi em ra đi mùa hè hối tiếc
Nên mùa hè bỗng nhỏ lệ tương tư
Em ra đi, anh chỉ biết nín lặng
Tự giọt lệ muốn chảy theo sầu

Biết em xa không thể tới
Biết tình tôi chỉ là đơn phương
Biết em, em chỉ còn là mây trắng
Tôi vẫn yêu em yêu mãi không thôi

Chờ em bao tháng ngày trôi
Chờ em nơi chốn xa đã biết
Chờ em chờ những ngày sáng nick
Chat đôi câu lòng anh thấy xôn xao

Khi tình yêu chỉ là ký ức
Bởi em ra đi có nói một lời
Anh ở đây chờ em mãi mãi
Chốn tận cùng anh vẫn mãi yêu em.

Tên blog

Sửa Đóng

tinhyeumangtheo123

ngoi buon tao blog cho anh em xem. con nhieu dieu phai hoc hoi con nhieu van de nho anh em bay ve them

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30