........................khoảng lặng.........................

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 22:23 11-08-2009

Nghe tin bạn lấy chồng

Mình rụng rời chân tay

Bàng hoàng quá bạn ơi

Chỉ mới hai mươi tuổi

Sao bạn vội lấy chồng

Xưa kia bạn vẫn bảo

Tự do là muôn năm

Thế mà hôm nay đã

Theo chàng về dinh sao?

 

Sao bạn lấy chồng sớm quá zị nè!!!

 


  • Báo cáo

    Bichdalat 01:23 12-09-2009

    Đọc bài viết này cô nhớ tới ngày cô lấy chồng, cô bạn của cô cũng khóc quá trời luôn mặc dù lúc đó cô 26 tuổi rồi. Thời của cô ngày ấy 26 tuổi coi như là bị ế rồi đó. Cô chép tặng cháu bài thơ mà ngày cô lấy chồng bạn cô viết cho cô:

    Gởi bạn vu quy

    Bích ơi!

    Có cô áo đỏ sang nhà khác

    Để cho ai đó đứng trông vời

    Gần nhau ta tưởng trong gang tấc

    Nhưng vẫn xa vời mấy nẻo khơi.

    Sao cầm tay ta Bích lại run

    Sao đứng nhìn ta Bích lại buồn

    Con gái một lần ai chẳng thế

    Cười lên cho đẹp nét môi son

    Thôi nhé từ đây hết đợi ta

    Lên chơi Mỹ Lộc với căn nhà

    Có nhạc ru êm tình thắm thiết

    Lấy chồng mỗi lúc mỗi chia xa

    Bích ạ, chiều nay ta có vui

    Có cả trong ta chút ngậm ngùi

    Đâu trời Võ Bị đầy mây trắng

    Mỹ Lộc bây giờ thương nhớ ơi

    Ta chúc Bích vui trọn cuộc đời

    Rồi khi nào đó có rong chơi

    Về qua Than Thở xin dừng lại

    Nơi ấy luôn luôn có một người

    Vẫn nhớ vẫn thương cô áo đỏ

    Chiều nay cô ấy bước lên ngôi.

     

    Báo cáo

    toc dai10:07 14-09-2009

     ..Hi..hi...cháu cảm ơn cô! bài thơ rất hay mà bạn trai hay bạn gái vậy cô
    ngày xưa 26 mà chưa lấy chồng là gần như ế cô nhỉ, còn bây giờ 30 chưa lấy chồng cũng đâu có sao cô ha, nói chung là hok sợ bị ế như ngày xưa nữa
    U30 thì đã có U40 rùi mà
  • Báo cáo

    Cá Gỗ 14:36 11-09-2009

    Mới nghe tin bạn lấy chồng mà dã rụng rời chân tay rứa thì đến khi mình lấy chồng thì ... không biết rụng chi hè. khe khe
    Báo cáo

    toc dai18:31 11-09-2009

    .. hi...hi nỏ biết BÁC ui
  • Báo cáo

    pisces 12:20 25-08-2009

    Lau wa oj hok gap.Dao nay khoe ko Duong?...Co nang khieu^' lam` tho lam' do'...

    Báo cáo

    toc dai21:07 31-08-2009

      hi...hi.. D vẫn bình thường thui. H nói làm D ngại quá đi
                 Hôm nào rảnh qua D chơi nha sẵn thăm ...luôn
  • Báo cáo

    osama8x 23:32 19-08-2009

    ê_sao bạn lấy chồng mà rụng ròi chân tay vậy nè.

    Báo cáo

    toc dai21:09 31-08-2009

     Tại bắt ngờ mà
  • Báo cáo

    Hoa Lan 20:42 12-08-2009

    Bạn lấy chồng fải mừng cho bạn chứ..hìhì...chứ để như HL áh ,bạn bè lấy chồng hết bỏ lại có 1 mình thui thủi àh..híc híc

    Báo cáo

    toc dai21:12 31-08-2009

       ..hi...hi..uhm thui mai mốt HL qua đây gia nhập câu lac bộ những người độc thân với TD luôn nghen

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28