Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Cánh Cam |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:25 19-08-2009

Cát bạc, cát màu cát vàng óng ả

Em bạc, em màu vàng óng ả

Nắng bạc, nắng màu vàng óng ả

Em bạc, em màu vàng óng ả

Nắng chiếu vào cát bạc óng lên, vàng lên, tươi lên, khô và sáng đau đớn

Anh chiếu vào em bạc óng lên, vàng lên,  tươi lên, khô và sáng đau đớn

 

Biển bạc, biển xanh thăm thẳm

Em bạc, em xanh thăm thẳm

Gió bạc, gió bay vi vút

Em bạc, em bay vi vút

 

Anh bạc lại màu của biển, anh bạc lại màu của nắng, anh bạc lại màu cát, màu gió bay

Ừ! anh bạc.

Thế biển còn nhớ màu bạc của anh? Gió nhớ mùi bạc của anh? cát nhớ bàn chân bạc bẽo của anh? nắng nhớ chiều bạc phếch của anh?

Ừ anh bạc lắm, em bạc lắm, có cách nào bạc hơn để khỏi thương buồn và chịu đựng?

Lập hiến nhỉ?

Bạc lắm biển ơi....