Thư mục: cảm xúc |
Chiều nay một mình lang thang....... ...Biển chiều thật đẹp, nhưng hơi buồn. Tiếng sóng chiều cũng buồn hơn, dịu hơn, không vội vã, không ồn ào......có lẽ qua một ngày biển đã mệt nhoài............ sóng vỗ chùng căng.....từng lũ dã tràng đang chơi trò đuổi bắt......chợt mỉm cười ...."Anh cứ hoài làm còng.....lang thang trên triền cát....chạy trốn tay người...........cúi bắt một trò chơi...." Anh có vậy không nhỉ? có bao giờ anh chơi trò đuổi bắt với nó không...........?
...........................
Đã lâu rồi nó không gặp anh.......bất chợt buông tiếng thở dài......cúi xuống vốc một nắm cát ướt rồi lấy sức ném thật mạnh........đặt trong đó là nỗi nhớ... .và nó muốn ném đi, cho nỗi nhớ hoà vào biển.....mênh mang..........trôi dạt về đâu đó, hy vọng cho lòng thanh thản......
..........................

................................................
Mặt trời đi ngủ...hoàng hôn đã tắt......nó vẫn một mình trước biển, xa lạ trước những con sóng bạc đầu...nỗi nhớ thì vẫn cồn cào...Thôi, đành ru lòng mình bằng những câu hát Phú Quang: "Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi, thẫn thờ...Biển vẫn cậy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn..... Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím......sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến, vì.....sóng đã làm em...nghiêng ngả, vì anh!".

mauthoigian_33@yahoo.com 14:11 01-08-2009
mauthoigian_33@yahoo.com 00:22 01-08-2009
Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.
Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
Sóng trở về và biển thấy ăn năn
Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi
Sóng thét gào không thể tha thứ tội
...
Đã có lần anh nói em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...
Sóng bạc đầu kể từ đó phải không Anh ?
Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
Dẫu bạc đầu mà sóng vẫn thủy chung
Anh dắt em giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải tình đầu em trong trắng
Chi mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa !
Thu Trang00:27 01-08-2009
"Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh như thuở ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên lành, biển hát khúc phiêu diêu....
Nếu thật buồn, em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
Nếu thật buồn, em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyện vẹn một giấc mơ".
(Đàm Huy Đông)
Thành Tấn 22:29 03-05-2009
Tiếc là mình chưa đi biển lần nào...
Chắc là bạn đa cảm lắm, giống mình vậy, ngay cả chữ cũng dùng màu tím
tphanthithutrang22:39 03-05-2009
dungzam 03:11 03-05-2009
tphanthithutrang12:26 03-05-2009
ИШD∩C 01:11 03-05-2009
ИШD∩C 00:50 03-05-2009
tphanthithutrang00:56 03-05-2009
Ừh, vì màu của biển chiều như là sự kết thúc, còn màu của biển lúc bình minh là sự khởi đầu mà!
ИШD∩C 00:41 03-05-2009
tphanthithutrang00:44 03-05-2009