Lại đã thêm một mùa đông đến...Phố ngoài kia như vội sớm lên đèn...Hoa sữa muộn mằn cố thơm cuối vụ...Người qua đường trong sương sớm lạ quen...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Thơ hay |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:26 05-11-2009
Tg: Mỹ Quyên.

Chuyện của mình lơ đãng như sông
Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
Chỉ những câu thơ đêm đêm thoảng thốt
Âm thầm em nhớ, và quên.

Sao lại là anh, sao lại là em?
Sao lại là heo may, sao lại là sương khói?
Giấc mơ về em - một thời nông nổi
Giấc mơ về em gió cuốn đi rồi.

Chuyện của mình lơ đãng sông trôi
Em không biết gọi anh là cánh buồm
                                           hay là cơn bão.......


Chiếc lá thu vàng đã rụng by Mắt mèo.


Trích dẫn (0)
Tìm tag: thơ, anh, em

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30