Thư mục: Tổng hợp |

Vẳng nghe bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo... chật giường
Nằm riêng lại bảo... tơ vương em nào
Lãng mạn thì bảo... tào lao
Đứng đắn lại bảo... người sao hững hờ
Khù khờ thì bảo... giai tơ
Khôn lanh thì bảo... hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!
Một thương đôi má của nàng,
Xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương.
Hai thương giọng ngọt như đường,
Nàng xin một tiếng vua nhường mất ngôi.
Ba thương đo đỏ đôi môi,
Anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.
Bốn thương mười ngón thiên đàng,
Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.
Năm thương đôi măt long lanh,
Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.
Sáu thương cái nết ngây thơ,
Quen nàng một tháng anh khờ ba năm.
Bảy thương cái mặt chằm dzằm,
Đòi mua một cái áo đầm mới dzui.
Tám thương mái tóc buông xuôi,
Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm.







Chào! truong-hacker, Megabuy xin giới thiệu đến bạn sản phẩm... - 21:46 27-11-2009
... - 16:24 27-11-2009
Giảm giá cực shock Sim Vip, Sim Năm Sinh .... 999.888 chỉ có 999k,... - 22:27 23-11-2009
- 15:41 22-11-2009
....... =.= ........ .:6705:. - 18:55 20-11-2009

