Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: D&M |
Đăng ngày: 08:48 14-05-2009

Hôm này là ngày thứ 3 tôi giận anh, trong tìnhyêu thì không ai tránh được sự hiểu nhầm, tôi không đòi hỏi quá nhiều trong tình yêu nhưng điều mà tôi biết không chỉ riêng tôi mà người con gái nào khi yêu cũng cần đó là sự chung thuỷ của người mình yêu. Tôi giận anh cũng vì lý do đó và khi tim ra được câu trả lời rồi thì mọi chuyện lại khác, có lẽ đấy là quy luật của tình yêu, hì........

Trời vào thu trời nhiều lá đổ
Bạn vào đời bạn khổ vì yêu
Đã biết rằng khi yêu là khổ
Lỡ yêu rồi có khổ cũng yêu.

Em đã nói không còn yêu anh nữa
Mà tim đau sống dậy không cùng
Giọt nước mắt chảy dài trên má
Khi đường về không có bóng anh.

Nói đi anh những lời chung thủy
Lời âu yếm bằng chót lưỡi đầu môi
Nói đi anh cuộc đời là gian dối
Yêu một người chưa đủ phải không anh???

Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...

Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh.

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh một tình yêu ...không thể
Nắng quá chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tìn
h biết trú ngụ về đâu.

 


 

 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30