Thư mục: Chung |
Sao em không từ chối
Để anh đau nhưng chỉ một lần thôi
Còn hơn cả một đời thương nhớ
Một tình yêu không đến được bao giờ
Sao em lại là nàng thơ
Cho lòng anh nhung nhớ
Mà không là người yêu để anh được đợi chờ
Sao em lại là cành hoa
Tỏa sắc hương thơm ngát
Cho lòng anh dào dạt
Mà không là cơn gió cuốn anh đi
Thôi thì
Em hãy cứ là em





Nấm 21:43 11-11-2009
nho_batri 21:29 11-11-2009
Chối từ
Đừng nhìn như thế anh ơi
Kẻo em không dám ngỏlời cảm ơn
Tình như chiếc bóng chập chờn
Nến em thắp sợ phải cơn gió lùa
Hoc Tieng Anh CLUB 20:45 29-10-2009
Copcon 12:39 28-10-2009
tuanvetinh13:40 28-10-2009
Câu chuyện đôi khi cũng cần có một kết thúc bất ngờ... hihihi
muathudong 17:06 27-10-2009
tuanvetinh22:47 27-10-2009