Hình ảnh
Đăng ngày: 19:05 26-07-2008
Nhân ngày 27.7.2008 xin thắp một nén nhang và gửi một tấm lòng...
Những con ma giật mình trong bóng tối.
Mơ một thời anh dũng chiến trường xưa.
Thịt da xương vương mạn suối bìa rừng.
Đồng đội cũ...
Ai còn?
Ai mất?
Những con ma đội mồ từ lòng đất.
Đất mẹ năm xưa nóng bỏng căm thù.
Thấm máu đào tang tóc hận thiên thu.
Cha mẹ xa con.
Vợ xa chồng.
Bom thù rải thảm.
Rồi những bữa cơm chiều vô cảm.
Nuốt vội vào lòng nước mắt tiễn người thân.
Những con ma của một thời...
Từng có lúc bâng khuâng...
Tình bạn...
Tình yêu...
Chiến trường dội lửa...
Đã gác vội những đêm trăng hẹn hò đôi lứa.
Bước chân đi.
Chưa hẹn dịp trở về.
Những con ma đau đáu mảnh tình quê.
Biết đến ngày nao hòa bình lập lại.
Mẹ già chiều chống nỗi buồn tê tái.
Chân khập khềnh.
Ra ngõ mắt rưng rưng.
Đêm hôm nay.
Ở cạnh bìa rừng.
Ma thức dậy gọi hồn trăm năm cũ.
Những chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Những cô gái mở đường.
Rầm rập bước chân đi.
Rầm rập khúc quân hành hùng tráng.
Rồi tiếng nói .
Tiếng cười.
Nghe vui lắm.
Nhưng đến chốn phồn hoa.
Không át nổi tiếng nhạc tiếng ca.
Vang lên từ những dancing club.
Và những tiếng rú xe mê muội.
Tiếng hét lớn từ những viên thuốc lắc.
Say thuốc nồng chệch choạng bước tương lai.
Ngẩn ngơ trông...
Ma lạc lối đường dài.
Rồi gục ngã...
Trên chính đường về quê mẹ...
Van Dung 05:52 01-11-2009
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥(Strawberryyumy)♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ 23:04 28-10-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 20:26 28-10-2009
Blog4Tin 17:43 15-10-2009
Mời bạn ghé thăm blog4Tin và web site Tamsubantre.org để được tư vấn miễn phí và giải đáp mọi thắc mắc về lĩnh vực tâm lý tình cảm, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, HIV/AIDS.
Hy vọng nhận được sự quan tâm của bạn!
Chúc bạn một ngày vui vẻ!
Blog4Tin 17:43 15-10-2009
Mời bạn ghé thăm blog4Tin và web site Tamsubantre.org
Thích Đủ Thứ 17:34 14-10-2009
Bày này rất hay TLD ạ!
Nhưng còn thiếu những con ma chưa một lần biết hôn,
Những con ma chưa một lần biết khôn, biết dại,
Những con ma chưa kịp hiểu mình chết vì ai?
Và nhiều con ma nữa!
Chiến tranh mà, người thua cuộc luôn là dân chúng!
A di đà phật!
Cỏ May 10:32 01-09-2009
Về thăm chị mà em chẳng nói gì cả vậy?
Em có khoẻ không? trở lại blog đi em nhé, nhớ em nhiều lắm đó biết không?
Phantran 20:27 10-08-2009
LonelyManFromThePast 05:35 05-08-2009
mydung7461 16:54 18-07-2009
ticon_chaylonton 19:22 21-06-2009
kesitinhmaimai 11:46 28-04-2009
opoap 17:31 23-02-2009
tuần mới vui nhé!
Nguyệt Vũ 00:32 14-02-2009
Phương Danh 15:53 28-01-2009
hungnv7x 21:32 22-01-2009
NỤ CƯỜI 10:32 22-01-2009
Nguyên Bình 15:39 09-01-2009
Baby 13:44 19-12-2008
NỤ CƯỜI 14:11 07-12-2008
Kiều Anh Hương 16:39 03-12-2008
MA !
Có lẻ nghìn cái chết trên đời...
Có lẻ nghìn hồn ma trên mặt đất
Nhưng chỉ có một hồn ma bất khuất
Dám đội đất chui lên hỏi tội cuộc đời
Đó là hồn ma của bạn tôi
Hồn ma tuổi chưa tròn mười tám
Người ta thổi bùa mê, thuốc lú
Đưa em ra chiến trường !?
Đó là hồn ma của chủ nghĩa anh hùng
Tôi dơ tay đả đảo
Xin đừng biện minh là cách mạng
Tuổi thơ tôi nào biết gì đâu
Tất cả do người lớn nhuộm màu
Đẩy tuổi thơ vào chiến trận...
Ma nào cũng là ma nhưng không thể
Làm ma với bất kể giá nào !
Ngày 3.12.2008
KAH
dunginfoodco-hadong 10:54 18-11-2008
Trăng Quê 23:31 07-11-2008
socrung 12:44 01-11-2008
Del_Hello 18:05 02-10-2008
socrung 13:10 29-09-2008
dunginfoodco 22:24 18-09-2008
Ôi bạn đụng đến làm tim mình đau nhoí,
Cái nỗi đau còn mấy người đồng đội cũ hy sinh rồi mà vẫn chưa có tên trên tấm mộ bia!!!
Có một thời như thế, ...
Vì Tổ Quốc hôn nay,
những người lính năm nào...
dâng trọn tuổi thanh xuân.
vonguyen giap@yahoo.com 17:59 18-09-2008
phuongtim 12:27 12-09-2008
mưa dầm tây nguyên 22:04 06-09-2008
cựu chiến Binh 19:19 28-08-2008
Roxy ™ 13:31 25-08-2008
Mạc Sầu thời nay 00:29 18-08-2008
wa thăm bạn nè ^^
Tuần mới vui vẻ nhé bạn
Trăng Quê 14:36 12-08-2008
Ồ trong bài thơ này Lip của chị chững chạc quá
, vui nhé em
Snowdrop 13:24 10-08-2008
Snowdrop 13:21 10-08-2008
hhphung07 13:35 07-08-2008
Tội nghiệp những hồn ma trong chiến tranh anh dũng ko sợ hy sinh nhưng trong hoà bình thì lại gục ngã.Tuy nhiên đừng buồn phiền quá !Những hồn ma vẫn còn những người con cháu sống tốt và luôn nhớ và biết ơn họ mà!Đúng ko bạn?
Rất vui được làm quen!
Cỏ May 22:27 05-08-2008
khixaanh_tw 14:57 05-08-2008
"Ma truong son anh oi!co biet
Ca cuoc doi,con nguoi chang quen anh.
Anh nam xuong chi vi mot mau xanh
Xanh tuong lai,xanh cho nhieu the he
Hom nay day mat Em dai ngan le
Nho on nguoi nhieu lam"Ma truong son"
Vao xem bai tho nay cua ban nen minh cung co cam hung lam may cau de co cung cam xuc cung voi ban.
chuc ban luon vui ve hanh phuc.
ĐẤT VÕ 01:23 05-08-2008
sao xẹt 12:13 03-08-2008
CUA ĐỒNG 22:26 02-08-2008
Cỏ May 17:33 02-08-2008
Đề tài này thật khó viết thành thơ vậy mà Líp cho ra đời một bài thơ khá hay, cũng đa tài quá chứ!
Cuối tuần thật bình an nhé em!
HOA THẠCH THẢO 23:11 30-07-2008
mydung7461 22:01 28-07-2008
Những con Ma giờ lạc lõng
bước nối bước tìm về
Nơi xa xăm mẹ già mòn mỏi
Cô gái năm nào giờ đã chồng con
hanhphuc 02:28 27-07-2008
Sonmytrinh 21:13 26-07-2008