
Vô thường là emHình hài kia sao thương quá đỗi
Giữ đêm trường nhớ mãi không thôi
Ngộ ra lẽ mong manh như giọt
Sương vô thường đọng lá đơn côi
Cánh nhạn thơ sải cánh bên đường
Sông thơ mộng in hình trên sóng
Nhạn qua rồi sông kia chẳng nhớ
Tìm vui ngay con nước đục trong
Về đi nhé mai ta hạnh ngộ
Đời vô thường xóa tóc em thơ
Anh cố níu sợi tình mỏng mảnh
Buộc vô thường vào tóc em nha...
Vội vàng chi anh?Anh đã tương tư tự thưở nào?
Mà như bạch hạc với trăng cao?
Lời thơ mỏng mảnh như tình vậy
Em chẳng tin đâu, chỉ nghẹn ngào
Vô thường dẫn lối em gặp anh
Sợi nhớ sợi thương cứ quẩn quanh
Mặc anh đi nhé, em không biết
Em sợ chữ tình đến- đi nhanh!
Em phải về thôi, vẫy chào nhau
Em quay lưng vội, anh lòng đau
Váng vất vô thường còn đọng lại
Ai bảo tay anh buộc nỗi sầu!
========================
Cảm ơn anh nhé! Em cất giữ bài thơ anh dành tặng em, và viết tặng lại anh một bài thơ đấy! Hỡi người gọi em tên "Vô thường"!
kinolove 22:09 24-11-2009
Ôi , lại là thơ với thơ .
Nhìn sơ wa ...hok thành vấn đề .
Đọc hết toàn bộ ....là 1 vấn đề .^_^
..:: Viễn Khánh ::..10:05 25-11-2009
::::smile:::: 20:30 24-11-2009
..:: Viễn Khánh ::..10:06 25-11-2009
Ngocchungck 17:51 23-11-2009
Thơ tình anh viết vội trao ai
Em chẳng chịu xem đã chạy dài
Lại bảo tình kia là mỏng mảnh
Vội vàng quay bước thật nguy tai
hehe:nói dùm anh chàng nào đó thui nha,pà kon chớ có hiểu nhầm
..:: Viễn Khánh ::..09:51 24-11-2009
HOA CỎ 09:09 23-11-2009
..:: Viễn Khánh ::..09:53 24-11-2009
enbaychim@yahoo.com 21:19 22-11-2009
Cô gái làm thơ hay đáo để
Khiến bao chàng đọc thấy buồn ghê
Vần trong,vần đục khó mà chê
..:: Viễn Khánh ::..13:17 24-11-2009
tavunho 00:30 22-11-2009
..:: Viễn Khánh ::..09:58 24-11-2009
Thuy Linh 17:59 21-11-2009
..:: Viễn Khánh ::..18:07 21-11-2009
Quân tử đi qua hiếu cầu hoài
Mà chưa dám ngỏ vì bối rối
Nên nỗi cả đêm mộng thật dài!
=====
Chào bạn ghé thăm!
N2Y 17:45 21-11-2009
Gieo chi câu nói ưỡm ờ
Để người lưu luyến bây giờ chạy mô ?
Tội nầy nặng lắm nghe cô ( cô bé)
Kiếp sau nặng nhiệp trả thời một trăm
-----
Bé K. sợ chưa ?
..:: Viễn Khánh ::..18:13 21-11-2009
=======
Anh ơi em đã biết sợ rồi
Anh có ngỏ ý cũng đành thôi
Tội kia nặng lắm, em không dám
Phận nhỏ làm sao thoát mệnh trời!
N2Y 17:27 21-11-2009
..:: Viễn Khánh ::..17:38 21-11-2009
Còn vội nhận lời... e lại càng sai
Lòng con cũng ngẩn ngơ hoài
Thôi thì... lần lữa, mốt mai... trả lời...
======
Con hông biết nữa cô ơi!!! Bây chừ làm răng cô hè! 36 kế, chắc "chuồn" là thượng sách
N2Y 16:49 21-11-2009
Trước khúc quanh người còn bịn rịn
Giữa đạo đời nên chọn lối mô?
Con theo gọi với anh ơi - Ồ !
Chân muốn bước lòng còn dan díu
---------
Cô chẳng biết nữa - Haha !
..:: Viễn Khánh ::..17:04 21-11-2009
Đưa tay buộc chặt bẽ bàng vào thân
Đâm ra chân cũng lần khần
Bước tiếp chưa được, bần thần trở lui...
Phật trên cao bảo "Ôi thôi
Duyên tịnh độ chưa chín mùi đâu con!"
======
Cô nhỉ!
N2Y 16:12 21-11-2009
Nầy bé ơi ! hãy để người đi
Con đường Đạo mới là cứu rỗi
Nếu vô tình gặp nhau một lối
Hãy chắp tay cúi xuống bạch thầy
-------
..:: Viễn Khánh ::..16:33 21-11-2009
Người (ấy) hay vương vấn chẳng làm nổi đâu
Hay vẩn vơ, nghĩ ngợi sầu
Người tu mấy kiếp, Phật đâu trả lời.
Thấy vậy con mới: "Anh ơi!
Quay đầu là bến, kẻo thôi bỏ xừ!"
=======
Cô xem con nói vậy có đúng hông nè!
Văn Hảo 13:35 21-11-2009
Thơ hay quá! Mình không biết làm thơ, lâu lâu ghé nhà pé Khánh đọc thơ cũng hay hay.
Chúc pé Khánh cuối tuần vui vẻ nha.
..:: Viễn Khánh ::..14:17 21-11-2009
no face no name no number 07:57 21-11-2009
Noname không biết đề thơ, thôi thì tặng hoa để bày tỏ nhé:
..:: Viễn Khánh ::..14:25 21-11-2009
K thích lắm!
N2Y 15:09 20-11-2009
Em sợ chữ tình đến đi nhanh
Chia tay nhìn sóng mắt chòng chành
Anh đi đừng bảo em không biết
Để lại đường trơn khúc cua quanh
..:: Viễn Khánh ::..15:00 21-11-2009
=======
Bước chân anh qua bao núi đồi
Dẫm đạp lên bấy nhiêu tội lỗi
Đừng bước qua đời em rất vội
In dấu hài nặng một con tim
Núi đá câm nên cứ im lìm
Cánh chim mỏi đuổi tìm chạng vạng
Sông dùng dằng chờ ngày nắng hạn
Như tình anh một phút tương phùng
Giữa cuộc đời ôm mông ung dung
Bước tiếp đi hỡi người lãng tử
Nhớ hết nhé, chỉ quên một thứ
Là cô em vừa chớm má hồng
Anh cứ tìm có có không không
Chẳng cản nổi, em đành bước vội
Nếu một ngày có chung một lối
Nhìn nhau thôi, cũng đủ thương rồi!
tini 12:41 20-11-2009
..:: Viễn Khánh ::..14:35 21-11-2009
tuyet le 00:25 20-11-2009
- Chị mới lướt qua nên chưa hoạ hoè gì được. Mắt chị mở hết ra rồi.
- Chúc em 20/11 thiệt vui vẻ và ngày càng xinh xắn hơn!
..:: Viễn Khánh ::..14:37 21-11-2009
Chị ơi! Khi nào mắt mở ra thì họa thơ cùng em nhé chị. Em thích đọc thơ chị lắm lắm!!!