một ngày trôi qua là một ngày mới cho ta thêm niềm tin vào ngày mai... đừng gục ngã... vượt qua khó khăn để sống xứng đáng hơn...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Love |
Hình ảnh Quan trọng
Đăng ngày: 22:33 22-11-2009

Chia tay không phải là kết thúc tất cả mà đôi khi…

Chia tay là một mở đầu mới

Cho mỗi chúng ta một cơ hội, một khởi đầu mới

Khởi đầu mới với những chọn lựa mới, cơ hội mới, thành công mới và cả hạnh phúc mới

Khi một cánh cửa đóng lại thì đồng thời một cánh cửa khác sẽ mở ra…

Đừng buồn, đừng trách, đừng khóc …

Cuộc sống là thế…

Luôn đổi thay, luôn xoay chuyển…

Cái mới sẽ thay cho cái cũ

Khi đã tạo ra một vết thương

Theo thời gian, vết thương sẽ lành nhưng… vết sẹo vẫn còn

Đừng buồn nhé, vì cuộc sống là thế!

Là những lựa chọn, những suy tính, những đắn đo…

Rồi ngày mai, bầu trời sẽ lại tỏa nắng ấm, những cơn gió mát lành lại mang đến hạnh phúc cho bản thân

Gắng lên nhé!

Chia tay không phải là kết thúc…!

Trích dẫn (0)
Tìm tag: love

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28