Thư mục: Tổng hợp |
Tôi đóng gói một nỗi buồn
Gởi đi .......và biến thành kẻ khác !!
Kẻ mang trái tim phờ phạt,
Đứng lại ven đường.
Nếu như ngày chỉ có mười tám tiếng
Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
Hẳn gì ta đã nhớ nhau ??
Kỉ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc không còn làm đêm thổ thức ....
Tình yêu không còn bùng cháy trong lồng ngực......
Thì thôi.......
Mình chia tay
Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho cũng chẳng ai dám nhận
Thì thôi .Ta đành để lẫn
Giữ đời - Cho gió cuốn đi.....
(Mashi_ PD) NT ngày....tháng ....năm....



Tieu Ngao Giang Ho 20:44 25-11-2009
...::shAnA nÀh iEm::... [never thought that I will luv u again] 03:26 25-11-2009
Wild18:05 25-11-2009
ke hoang da 23:18 24-11-2009
Wild18:06 25-11-2009
ken 18:11 24-11-2009
Wild18:07 25-11-2009
rùa thời đại 22:19 23-11-2009
ngày giờ đây chuyện đã là dĩ vãng
đã phai mờ và quên lãng....tháng năm
người cũng nên đừng giữ mãi trong tâm
tình đã vỡ! trầm ngâm hoài sẽ khổ
Wild17:36 24-11-2009
=.= .trầm ngâm thì sao...??
lặng yên sẽ thấy ta lặng lẽ
ôm niềm vui. miên man cùng thời gian hoài niệm,......
cỏ.mộc 19:13 23-11-2009
bụi phủ ngàn năm từng mảnh tình...
em quên rồi chưa...những kỉ niệm...?
..cơn gió nào...ngang qua....tung bụi mù...
thả em về thực tại...với yêu thương
Wild19:16 23-11-2009
anh hỉu tình em bao nhiêu nhỉ ....??
là chút mộng mơ hay chút ...khờ??
đời em bụi giăng bao mảnh...
riêng mảnh tình anh ......vẫn trống huơ.....^^
cỏ.mộc 19:13 23-11-2009
bụi phủ ngàn năm từng mảnh tình...
em quên rồi chưa...những kỉ niệm...?
..cơn gió nào...ngang qua....tung bụi mù...
thả em về thực tại...với yêu thương
cỏ.mộc 18:31 23-11-2009
chút bụi mờ..làm ô kính cửa...
như đôi mắt trong veo....
vẩn một trời xám......ngày chia tay...
..giữ lại đi chút kỉ niệm...
cho phôi pha mãi lời yêu thương...
.....
đang buồn,có khi thơ chả ăn nhập gì,^^!!!
Wild18:35 23-11-2009
Nếu có nhạt xin giữ lại ....chút tình
Đừng như hạt bụi hồng vươn mắt...
Để ai hoài trông ngóng......chờ mong
Vô nghĩa .....như hạt bụi ngìn năm giữ đời
cỏ.mộc 18:31 23-11-2009
chút bụi mờ..làm ô kính cửa...
như đôi mắt trong veo....
vẩn một trời xám......ngày chia tay...
..giữ lại đi chút kỉ niệm...
cho phôi pha mãi lời yêu thương...
.....
đang buồn,có khi thơ chả ăn nhập gì,^^!!!