Thư mục: Chung |
Hình như em không còn yêu anh nữa
Nên mùa đông lạc lối mãi không về
Phố trăn trở cùng nỗi buồn đêm vắng
Đến khi nào ta thôi hết đam mê.
Hình như em không còn yêu anh nữa
Nên cô đơn giăng kín lối anh về
Ai biết trước chuyện tình yêu đâu nhỉ
Anh trách được gì... khi em quay đi?
Hình như em không còn yêu anh nữa
Thương tình yêu chưa chín đã hao gầy
Cà phê đen nhuộm đắng lòng đêm trắng
Và bờ môi khi ai nói... chia tay.
Hình như em không còn yêu anh nữa
Nên hồ Gươm trầm lặng không cất lời
Tiếng yêu vỡ cho tình ai ngơ ngác
Hà Nội giật mình... xao xác cả mùa đông.



Mai Trang 21:13 05-02-2010
Miss Toe Toet 23:49 02-02-2010
hoami_buon308 20:36 01-02-2010
WILLIE KBT23:39 02-02-2010
Nguyễn Ngọc Anh 22:05 31-01-2010
_!!!_ßùj...Çôn§...†ü²_!!!_ 19:53 31-01-2010
_!!!_ßùj...Çôn§...†ü²_!!!_ 19:50 31-01-2010
Em biết ko những đêm dài nội trú
Trái tim anh đau đớn khôn cùng
Cũng chỉ tại đời này ko chung thuỷ
Bắt em đi mãi tận cuối chân trời
Để tình anh hoà trong men rượu
Đốt cuộc đời bên chén nồng say
....................1 đoạn trong"nhật quang thất tình thơ"
huynh thấy thế nào
Miss Toe Toet 09:40 31-01-2010
Some one maybe and maybe not.....:D
Bài thơ hay!
WILLIE KBT23:40 02-02-2010