Thư mục: Storm's Wind |

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả...
Cô là tất cả của riêng tôi
Nguyễn Bính
Đọc Blog của những kẻ đang yêu sao mà thấy ghen tỵ quá.
What I've done
?







|
|||||||||||||||||||||||||||
|
"Duyên" hay "Nợ" Em vẫn nghe đời gọi tình yêu là "duyên" và "......
Đã lâu rồi không dạo qua căn nhà đang xây dở này...Vào một ngày trời mưa... nghe nhạc... và... ......
Hum nay đc học cả ngày, vật hết cả ng, sáng tiết 1 2 3 học bóng đá, phải công nhận......
Happy birthday to Hoà Xíu!hehe... hqua đã định thức để khủng bố bà nưa đêm nhưng sức hấp dẫn của cái giường......
![]() |
| Click vào đây để nghe ca khúc Đêm nằm mơ phố |
Anh kể em nghe chuyện phố mùa đông
Chuyện mùa căm căm lạnh lùng trong buốt giá…
Chuyện đời sa hoa và người đời hối hả
Chuyện những đêm thâu, sương đổ bóng…
…ai về

Anh kể emnghe chuyện phố bộn bề
Mùa lá xác xơ gió se lòng hiu hắt
Rét buốt răng, kéo dâng tràn nước mắt
Ấm áp đêm đông, một thoáng…
…giấc mơ hồ…

Anh kể em nghe chuyện thành phố xô bồ
Đêm trắng co ro, ngậm ngùi trên ghế đá
Rét căm căm, gồng mình trong buốt giá
Chả biết từ khi nào, tha hóa…
… cả giấc mơ
Anh kể em nghe chuyện phố bơ vơ
Chuyện những em thơ buồn sầu trong khóe mắt
Cô bé ngu ngơ bán vé số dè dặt…
Đêm đêm bướm vờn, lượm lặt cả giấc mơ

….
Anh kể em nghe chuyện phố phiêu diêu
Chuyện những mùa yêu lang thang cùng nỗi nhớ
Chuyện người bơ vơ, nghẹn ngào mùi bánh phở
Chuyện những vần thơ cho ai đó hững hờ…
...


- 19:27 28-11-2009
Ngày Chúa sinh ra là ngày những lời yêu thương được gửi... - 02:13 28-11-2009
- 18:41 27-11-2009
Chào! wind-storm, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 17:41 26-11-2009
Mời bạn ghé thăm Blog mình và đăng kí nhận quà - 18:51 25-11-2009




















Timtoihochoi^^-^^DTP 14:52 08-06-2009