Anh kể em nghe chuyện phố phiêu diêu... Chuyện những mùa yêu lang thang cùng nỗi nhớ :"> !

Mô-đun 3

Sửa Đóng

Tiêu đề

Mô-đun 5

Sửa Đóng

Smile :-X

Call me Wind, plz!!!

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 31-07-2009 đến 27-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Hà Nội ơi!!! |
Đăng ngày: 16:15 25-03-2009

25.3.09 Wish you were here :" magnify

Ngày hôm qua đâu rồi???

Giao mùa. Thời tiết thật là đáng ghét. Hôm nay lại lất phất vài hạt mưa, bay bay trên phố. Lướt vội .

Hà Nội vội vàng lắm (!)

Nhớ một người.

Có những lúc tự thấy tâm hồn mình mỏng manh quá. Bất chợt nhận ra, một thoáng yếu lòng và nước mắt rơi không chủ đích. Lâu rồi không khóc một trận đã đời. Lúc trước thích khóc lắm. Nhưng là khóc trên vai ai đó. Hoặc ít ra là có ai đó xót xa vì những giọt nước mắt kia. Bây giờ, có khóc cũng đâu có ý nghĩa j`. Nước mắt chảy ngược.

[Dying alittle more inside]

Thèm một vòng tay.

Luôn cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Thật sự không xứng đáng với những thứ mình đang có.

Ngày hôm qua, có một người bước sang tuổi 21. Wishing happy birthday to you!

i'm yours...
Wish You Were Here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Don't you know, the snow is getting colder,
And I miss you like hell,
And I'm feeling blue...
Wish You Were Here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Don't you know, the snow is getting colder,
And I miss you like hell,
And I'm feeling blue...
I've got feelings for you,
Do you still feel the same?
From the first time I laid my eyes on you,
I felt joy of living,
I saw heaven in your eyes...
In your eyes...
Wish you were here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Don't you know the snow is getting colder,
And I miss you like hell...
And I'm feeling blue...
I miss your laugh, I miss your smile,
I miss everything about you...
Every second's like a minute,
Every minute's like a day
When you're far away...
The snow is getting colder, baby,
I Wish You Were Here...
A battlefield of love and fear,
And I Wish You Were Here...
I've got feelings for you,
From the first time I laid my eyes on you...
Wish You Were Here...
Me, oh, my country man,
Wish You Were Here...
I Wish You Were Here...
Wish You Were Here...
Don't you know, the snow is getting colder,
And I miss you like hell,
And I'm feeling blue...
Wish You Were Here...
Wish You Were Here...
Wish You Were Here...
  • Thư mục: Hà Nội ơi!!! |
    Đăng ngày: 16:14 19-03-2009
    Sơ loại Rung Chông Vàng vòng 2 có một câu hỏi như thế này: "WiFi" Là viết tắt của cụm từ j`? Chịu, không biết, mà hình như nó cũng chẳng phải là ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Hà Nội ơi!!! |
    Đăng ngày: 16:13 11-03-2009
    Mưa như sương, đọng trên tóc. Tóc như tuyết... Ẩm ướt Như một con lắc, đều đều dao động trong cái quỹ đạo ngắn ngủi của riêng mình. Căn phòng nhỏ, 12 đ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Hà Nội ơi!!! |
    Đăng ngày: 16:13 13-02-2009
    Happy Valentine day :-X Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? It starts with one thing I don't know why ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 16:11 08-02-2009
    Hôm qua là sinh nhật em Hôm nay cũng là sinh nhật em. Vậy là đã hết tuổi 19. Em đã 20 mất rồi.... Ôi >"< em không muốn 20 đâu,em cứ muốn mình Tee...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 16:10 17-01-2009
    Happy New U Thay mặt Đảng và Chính Phủ. kính chúc các đồng chí năm mới an khang thịnh vượng. Nhớ ăn tết cẩn thận, chọn món mà ăn, chọn đường mà đi tránh T...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Hà Nội ơi!!! |
    Đăng ngày: 16:08 15-01-2009
    Rất muốn khóc. Chỉ là không có thói quen. Hoặc là vô tâm quá chăng? Đã thuộc về bản chất thì khó mà thay đổi. Mẹ - sẽ không bao giờ hiểu. Trách ư? Thì cứ trá...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 16:06 12-01-2009
    Không đủ để viết thành một Entry Viết ... Cuối năm Sinh nhật... Bánh kem... Kỹ niệm... 7h00 Lạnh Quân sự 50M1 - Những tên nghịch nghợm đáng yêu. Nhớ thế !!! ^^
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 16:06 29-12-2008
    Em là một cô gái mạnh mẽ và em vẫn luôn cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ. Sẽ không khóc. Sẽ cười nhiều thật nhiều. Sẽ cố gắng để mình bận rộn. Ôn thi, học th...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 16:04 16-12-2008
    Những Entry cuối cùng của một năm. Không biết sắp tới sẽ ra sao. Sắp thi. Ủê oải Chán nản. MỚi học hết một khoá tư duy hiệu quả có một cái gọi là trọng tâm h...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Mô-đun 8

Sửa Đóng

Bạn biết gì về con bé Wind này nào???

About Wind xinh ?
1) Tên thật của Wind là...
Trịnh Hải Anh
Nguyễn Hải Anh
Nguyễn Thị Hải Anh
Hay... Tất cả đều sai
Powered By: QUIZYOURFRIENDS.com

Mô-đun 9

Sửa Đóng

Wind's Muzic - Nghe Wind hát nhé ^^!

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

Mô-đun 2

Sửa Đóng

Chuyện phố mùa đông...

Click vào đây để nghe ca khúc Đêm nằm mơ phố
Click vào đây để nghe ca khúc Đêm nằm mơ phố

Anh kể em nghe chuyện phố mùa đông

Chuyện mùa căm căm lạnh lùng trong buốt giá…

Chuyện đời sa hoa và người đời hối hả

Chuyện những đêm thâu, sương đổ bóng…

…ai về


Anh kể emnghe chuyện phố bộn bề

Mùa lá xác xơ gió se lòng hiu hắt

Rét buốt răng, kéo dâng tràn nước mắt

Ấm áp đêm đông, một thoáng…

…giấc mơ hồ…


Anh kể em nghe chuyện thành phố xô bồ

Đêm trắng co ro, ngậm ngùi trên ghế đá

Rét căm căm, gồng mình trong buốt giá

Chả biết từ khi nào, tha hóa…

… cả giấc mơ

Anh kể em nghe chuyện phố bơ vơ

Chuyện những em thơ buồn sầu trong khóe mắt

Cô bé ngu ngơ bán vé số dè dặt…

Đêm đêm bướm vờn, lượm lặt cả giấc mơ


….

Anh kể em nghe chuyện phố phiêu diêu

Chuyện những mùa yêu lang thang cùng nỗi nhớ

Chuyện người bơ vơ, nghẹn ngào mùi bánh phở

Chuyện những vần thơ cho ai đó hững hờ…
















Mô-đun 1

Sửa Đóng

Quick comment


...


em ngược đường ngược nắng để yêu anh
ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
ngược lòng mình tìm về nông nổi
lãng du đi vô định cánh chim trời.

em ngược thời gian, em ngược không gian
ngược đời thường bon chen tìm về ...mê đắm...
ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao anh
Hình ảnh: theo blog Mi5s

mang bao điều em muốn nói cùng anh
chợt sững lại trước cây mùa trút lá
trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa?
và sẽ thế nào khi trong anh không em?


em trở về im lặng của đêm
chẳng còn nữa mùa đông và bụi đỏ
phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
riêng chiều nay...em biết...một mình em

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. www.nhincuoi.com

    www.nhincuoi.com

    - 19:27 28-11-2009
  2. qa80111969

    qa80111969

    Ngày Chúa sinh ra là ngày những lời yêu thương được gửi... - 02:13 28-11-2009
  3. www.nhincuoi.com

    www.nhincuoi.com

    - 18:41 27-11-2009
  4. nguyenha

    nguyenha

    Chào! wind-storm, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 17:41 26-11-2009
  5. Kekkaishi

    Kekkaishi

    Mời bạn ghé thăm Blog mình và đăng kí nhận quà - 18:51 25-11-2009

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 37
  • Tổng số khách: 2208
  • lượt xem hôm nay: 22
  • Tổng lượt xem: 12016
  • Bài viết: 221
  • Hình ảnh: 180
  • Lời bình : 349

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

18:45 27-11-2009

Blog về tôi

Sửa Đóng

Blog về tôi

Tìm

Sửa Đóng

Tìm


Mô-đun 6

Sửa Đóng

Manchester United ^^





















Mô-đun 10

Sửa Đóng

Nice to meet U :-*

 

R H
G S
B V

#