Thư mục: Thi ca |

Đêm hôm nay, lại một đêm không ngủ,
Nghĩ về người, về ngày tháng đã qua.
Nghe trong tim như còn đó xót xa,
Và nước mắt vẫn trào lên khoé mắt...
Ôi tình yêu, sao còn không chịu tắt?
Nhớ làm gì một hình bóng đã xa,
Đã đi theo tiếng gọi chốn xa hoa,
Bỏ lại những lời yêu chân thành nhất.
Cho dù ta có tình yêu thành thật,
Nhưng em nào cần đến cuộc tình ta!
Em cần chi? Là một đấng hào hoa,
Người biết nói lời yêu thương có cánh.
Nào phải ta, một con người bất hạnh,
Chẳng có gì, ngoài một mối tình chung...
Nhưng tim ta vẫn yêu rất thật lòng
Dù tình đó... không ngày em đáp lại.
Ta không tin tình yêu là mãi mãi,
Nhưng tin rằng ta sẽ mãi không quên!
Ta đã yêu em, dù chẳng phận duyên,
Tình yêu đó không làm ta hối tiếc!
Trên trần gian có muôn ngàn việc
Cần một lần đau để hạnh phúc về sau.
Cảm ơn em đã đánh thức niềm đau -
Cái cảm giác từ lâu ta đánh mất.
Cảm ơn em đã làm ta sống thật,
Sau bao ngày ta sống giữa cơn mơ.
Dù đời kia có nghiệt ngã hơn mơ,
Ta sẽ sống, sống chứ không tồn tại!
Vì cuộc đời nào phải đâu mãi mãi,
Tháng năm qua ta đã quá tiêu hoang
Đã bỏ lỡ thời gian quý ngàn vàng
Giờ ta phải sống sao cho ra sống!
...
Đường em đi, mong tương lai mở rộng,
Đường tình duyên, mong người mãi yêu em.
Lúc buồn đau, hay những phút êm đềm
Em hãy nhớ, có ta luôn dõi bước
Vẫn cầu mong cho em đạt được
Những điều em mong ước có trong tay.
...
Nếu chúng ta có gặp lại mai này,
Ta muốn thấy nụ cười em rạng rỡ
Không buồn đau, không những điều lo sợ
... chỉ vậy thôi, ta sẽ mỉm cười vui.
NVC
- Nếu bạn thích bài viết này, hãy bình chọn cho nó nhé !
tinh 05:38 23-07-2009
tam trang qua
mylove_1073 15:59 22-07-2009
Bài thơ rất hay, rất co tâm trạng, đôi luc hơi gượng ko xuông nhung đo la một tinh cảm đẹp, nó tao cho mọi người co cảm giac bạn la một người hết sức cao thượng. minh rất thích hai câu thơ trong bài nó rất giông với suy nghĩ của mình :
Ta không tin tình yêu là mãi mãi,
Nhưng tin rằng ta sẽ mãi không quên!
Nó rất hay và cô đọng !mình nghĩ thế!
" Rồi tình kia có chìm vào quên lãng
Mai gặp nhau xin giữ mãi nụ cười "
thaiaca 13:49 17-06-2009
saulang 01:12 15-05-2009
chim sáo giờ đã sang sông
nhìn người hạnh phúc trong lòng cũng vui
là trang nam tử ở đời
phong ba sóng gió tình đời đành mang .
chúc tác gỉả sẽ có nhiều bài thơ ngày càng hay nhé ... thân chào bạn
dangminhlien- friend vannghe 01:03 15-05-2009