Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Thi ca |
Đăng ngày: 01:00 15-05-2009

Anh gửi cho em nỗi đau màu tím,
Nỗi đau màu chung thủy - tình em.
Anh yêu em - bằng một góc con tim,
Và anh biết, như vậy là không đủ.

Tình yêu em như ngàn con sóng vỗ
Mãi bến bờ, nhưng bờ bến lặng câm.
Dẫu biết bao đêm sóng khóc thầm,
Bờ sỏi đá... Ôi, lòng anh sỏi đá!

Nào phải anh coi tình không quý giá,
Nhưng yêu một người bằng cả trái tim...
Không, anh không thể. - Cánh chim -
Rồi đến lúc bay về phương trời khác.

Bỏ sau lưng tổ ấm – thành tan tác,
Cơn gió chiều vô tình thổi vào không -
Tịch liêu tấm áo nâu sòng,
Sân chùa quét mãi, tơ lòng còn vương...

Thôi! Thà quên hết yêu đương!
Dừng bước trước khi tình ta chìm đắm.
Để tình yêu không trở thành nỗi hận,
Và để em... sẽ - lãng - quên - anh...

Để thời gian cho những vết thương lành,
Để màu tím - phai nhòa trong màu tím,
Và đời em sẽ không còn tìm kiếm -
“Người mang hoa hồng tím tặng em”.
...
Anh gửi cho em đóa hoa tím...
                                           Tàn phai...

- NVC -

                - Nếu bạn thích bài viết này, hãy bình chọn cho nó nhé !

                - Trích dẫn: http://vn.myblog.yahoo.com/nvc_1407_nvc/article?mid=401

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28