Thư mục: Thi ca |

Buổi tối chật chội đầy hao tốn,
Đủ thứ chuyện đời
Chuyện riêng tư, cứng ngắc một nỗi gì khó nói.
Ly cà phê Buôn Mê thơm mùi bè bạn
Giọt đen đắng nghét – khuấy động những vách ngăn nhạy cảm
Giọt trắng – ngọt mặn mà sự sống
Tất cả hòa tan…
Nỗi buồn ở trọ qua đêm,
Niềm vui lây lất qua ngày
Giấc ngủ chưa yên bề gia thất
Cây cột đèn thả bộ…
Về đâu?!
Đêm sừng sững bất trị
Over night!
- dangtrinh -
- Nếu bạn yêu thích bài viết này, hãy bình chọn cho nó nhé !
Phonglinh 01:26 23-06-2009
Nỗi buồn ở trọ qua đêm,
Niềm vui lây lất qua ngày.
Hai câu này hay thật