Đăng ngày: 13:45 13-07-2009
Mỗi khi em buồn...Em thường ngửi mùi hương của những bông hoa
Em nhớ anh em cảm nhận được hương thơm của anh
Quanh quẩn trên những con phố...
Dường như cam cảm nhận hơi thở của anh trong làn gió nhẹ...
Em biết anh sẽ không bao h hiểu trái tim này...
Em nhớ anh... Một lần nữa em viết một lá thư này...
Cố gắng lấy một cành hoa từ tận trong trái tim mình...
Gửi tặng anh...
Em vẫn mỉm cười những lúc khó khăn
Em vẫn mỉn cười dù cô dơn hay hạnh phúc....
Em nhìn thấy bóng anh xa xa, nhưng sao lạ quá... Anh không hề tiến về phía em...
***
Anh có biết điều nhỏ bé đó không?
Anh có thể nhìn em một chút không ?
Anh bược vào tim em như một giấc mơ...Một diều bất ngơ và nhỏ nhoi
Em muốn nói cho anh rằng em yêu anh
Với âm thanh bài hát vui nhộn của anh...
Trái tim em lại rộn ràng một lần nữa...
Có lẽ...anh đã nhìn thấy điều đó trong em
Em nhẹ nhàng ...chạy trốn một lần nữa!
Dù cô dơn nhưng em vẫn mỉm cười
Dù nhìn anh từ phía sau, em vẫn cảm thấy hạnh phúc...
Không một lời nào, em muốn nắm lấy bàn tay !!!
***
Đây là duyên phận phải không? Đây là tình yêu phải không??
Anh có biết tình cam thật của em không??
***
em thực sự muốn co anh biết điều đó!
Một sự thật bất ngời và nhỏ nhoi...
Rằng... Em... nhớ ... anh
Entry đầu tiên tại nhà mới
Entry chao` tam biet 360
Mấy con mây kia! Nhảy gee cho nó hẳn hoi
Entry for May 20, 2009