Thư mục: thơ sáng tác |

Em trỉa mùa thu trên đồng
Ôm tròn màu nắng ngang ngực
Lòng ai rạo rực hồn cúc
Tự mình bùng lửa chiều hôm.
Mỏng mảnh tỏa chút khói buông
Làng xa gió như ngoái lại
Cánh cúc vướng áo trễ nải
Cả đồng trong mong manh sương.
Gặp anh hanh hao ven đường
Em giấu mặt trời vào cúc
Vầng trăng nguyên sơ rộn rực
Ai lỡ để ngược heo may?
25-10-2009
một ai đó 19:04 30-10-2009
không có cúc vàng, ko heo may gió thổi
ko có lá rơi trên đường đi ngập lối
man mác buồn nhớ về một miền xa
ở nơi đất khách, quê nhà của người ta
lòng ko buồn nhưng nhớ thương nhiều quá
chợt thèm cơn gió mang mùa đông lạnh giá
sưởi ấm tâm hồn mang nỗi nhớ việt nam
cháu lại xa việt nam rồi chú ơi
Nguyễn Đình Xuân01:01 08-11-2009
tuananh6986 00:06 30-10-2009
He he he! Tình cờ gặp lại ông ở thế giới ảo này! Dễ có đến 20 năm.
Này hỡi cái ông "Tạm dừng Xuân", hồi này có khoẻ không đới? (Quên, nghe tin mới ốm dậy). Hôm nọ 28/10 có về chúc mừng các thầy không? Đọc các bài của ông, chả thấy bóng dáng ông thầy nào. Buồn!
Gia Khánh-Tam Đảo giờ khác xưa nhiều rồi, chợ Vồ cũng không còn nữa. Uh, chúng mình đã già rồi nhỉ! Còn nhai được cố mà nhai ông nhá, mai mốt móm rồi nhìn thấy bộn trẻ nó nhai lại thèm thì khổ.
Sống khoẻ, nhai khoẻ nha!!!!!!!!!!!
Nguyễn Đình Xuân01:00 08-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 11:13 29-10-2009
thuhanoi 09:51 29-10-2009
"Em giấu mặt trời vào cúc
Vầng trăng nguyên sơ rộn rực"
Chào Đình Xuân!
Những câu thơ chứa đầy hình ảnh - tưởng như chạm được vào cõi vô cùng, thuần khiết "Em, Cúc, Trăng" và "nguyên sơ rộn rực" cứ như đang nắm được vậy.
Nguyễn Đình Xuân01:00 08-11-2009
liem12136 17:54 28-10-2009
Hoa cúc ai cầm trên tay
Hồn cúc ai lùa dưói áo
Mơ một bàn tay mạnh bạo
Thu hồn cúc về trên tay
Nguyễn Đình Xuân00:58 08-11-2009
Anh ơi nếu có bàn tay
Xin anh nhẹ nhàng một chút
Đừng để cho em... bị nhột
Cúc vàng e ấp trong ai.