Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

 
Thiền viện Trúc Lâm-Đà Lạt

Lục bát Trúc Lâm

Cuối tuần dạo gót Trúc Lâm
Thông ru Thiền Viện gió nâng hồn người
Giữa hồ bóng núi chơi vơi
Xa xa cánh vạc lưng trời nghiêng chao.

Mây hồng lãng đãng non cao
Không gian trầm mặc khác nào cõi tiên,
Bồng lai ngưng trước cửa thiền
Khổ đau trút lại,tâm lên Niết bàn.

Chuông chùa điểm ánh tuyền quang
Mùi hương tế độ,mơn man lối về
Linh thiêng một góc bồ đề
Biết đâu cõi Phật,bến mê chốn này.

Sự đời khôn dại,đúng sai
Bước chân dương thế mấy ai thõa lòng,
Trúc Lâm một sắc nâu sòng
Chưa Tiên-Phật cũng thong dong tâm hồn.

                                        Mùa đông 2009
CHUYỂN NHÀ VỀ :
http://mrxuanloc.wordpress.com/ Mời bạn ghé thăm.

  • Báo cáo

    MPAG50 21:51 26-11-2009

    Trăm năm một cõi đi về
    Ngàn năm sông vẫn chảy về biển khơi
    Đời là bể khổ ai ơi
    Thong dong tự tại là nơi cửa Thiền !
  • Thư mục: Tác phẩm mới |
    Đăng ngày: 14:33 01-09-2009
    Tây Thi Khi đứng trên Cô Tô đàiAi giám chắc nàng nhớ về Phạm Lãi ?Nhan sắc nàng tồn tại mãiCòn lịch sử chỉ là những nghi án văn chương.Các nhà văn không thiếu kẻ cùng đườngBất ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 17:36 12-08-2009
    Cám ơn bạn thỉnh thoảng ghé thăm blog của Xuân Lộc,vừa ghé qua dự án wordpress.com thấy có mặt bằng tương đối  thoải mái,rộng rãi nên quyết định chuyển sang căn hộ mới.có x...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tác phẩm mới |
    Đăng ngày: 12:58 10-08-2009
    Qua Tri-Thiên-Mệnh Ngày mai-sinh nhật ta rồiĐêm nay lại lặng lẽ ngồi với thơ ,Ngoài trời rào rạt cơn mưaHình như gió đã chuyển mùa-lạnh ghê. Mới rời bến nước chân đê…Ba m...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tản mạn |
    Đăng ngày: 21:56 05-08-2009
    Lẽ nào lại thế hỡi người Hà Nội ?Tháng tám 5, 2009 Sáng nay đọc báo Thanh niên,tôi thật sự kinh ngạc khi đọc được thông tin Sở văn hoá thông tin Hà Nội nói về sự kiện ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
 

R H
G S
B V

#